Mẹ ơi , ngày này 33 năm trước mẹ đã cất tiếng khóc chào đời . Con thật cảm ơn ông trời vì vào ngày vàng , tháng bạc , giờ kim cương đó đã để mẹ cất tiếng khóc đầu tiên trong vòng tay ấm áp của bà ngoại . Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật mẹ . Mẹ luôn miệng nói mẹ không thích hoa , mẹ không thích quà "đừng mua làm j kẻo tốn kém" .Cũng có khi chê những món quà của con "tốn thời gian vô ích" nhưng con biết những bức tranh con vẽ tặng mẹ thường được mẹ cất giữ rât cẩn thận . Mẹ à ! Mẹ biết không , thực ra con biết tuy mẹ không thích thể hiện tình cảm qua lời nói "văn vẻ" nhưng mẹ luôn thể hiện nó bằng hành động . Mẹ là người luôn bảo con pk cố gắng học để sau này "không phải làm việc cực khổ như mẹ" . Nhều lúc , con muốn tặng quà cho mẹ hay đơn giản là chỉ chúc mẹ một câu trong những dịp đặc biệt như thế này nhưng lại thôi vì...."ngại" con nghĩ mẹ sẽ nói con "xàm" nhưng bây giờ con lớn dzòi , con đã suy đi tính lại nhiều lần và đã có quyết định mà con nghĩ "cực kì sáng suốt" là con cảm ơn mẹ . Cảm ơn mẹ vì ngày 18/6 của 13 năm trước đã sinh con ra đời , cảm ơn mẹ vì mẹ đã dạy dỗ con thành "một con người" , cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con lúc con phạm lỗi lầm mà con nghĩ là "không thể tha thứ" , .... cảm ơn mẹ vì tất cả . Sinh nhật mẹ thì con chúc mẹ luôn luôn hạnh phúc và mãi mãi ở bên con . Con yêu mẹ nhứt !!!
Gửi bn
MÌNH XIN CTLHN AK....CHÚC BN HỌC TỐT VÀ hép pi bớt đây dzo măm >v<