@Meoss_
* Câu 3:
Đoạn thơ trên đã được tác giả gợi tả rất đặc sắc về những kỉ niệm gắn liền với quê hương của mình. Từng sự vật, hiện tượng luôn được tác giả khắc ghi trong lòng mình dù có đi đâu xa xôi nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương thân yêu. Từ '' màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi '' đều là những thứ vô cùng thân quen với cuộc sống nơi quê hương của tác giả. Chính những sự vật đó đã gợi lên cho tác giả một nỗi nhớ quê hương mặn nồng mà da diết. Đặc biệt là hình ảnh con thuyền rẽ sóng ra khơi để đồng hành cùng ngư dân đánh bắt cá và cả cái mùi nồng mặn của hơi thở biển xa xăm luôn được in sâu trên thân thể rám nắng của dân chài lưới. Mọi thứ đã đi theo tâm trí của tác giả từng ngày để tác giả luôn nhớ về quê hương thân yêu của mình.
- Qua đó, những việc làm của bản thân em để thể hiện tình yêu quê hương đó là:
-> Phải cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan và vâng lời;
-> Cùng phát huy và bảo vệ những nét văn hóa, phong tục nổi bật của quê hương;
-> Giữ gìn những truyền thống lâu đời từ xa xưa để biểu lộ tình yêu quê hương.