Hiện nay do có sự phát triển của sản phẩm công nghệ tiến tiến, nhu cầu sống của mọi người cũng được cải thiện đáng kể. Theo sự phát triển và đổi mới của đất nước, quê hương em như được thay một chiếc áo mới.
Từ xa nhìn lại, quê hương em như một bức tranh nhiều màu sắc. Hai bên đường làng là những rặng tre xanh mướt hay có khi là những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Con đường đất đá ngày xưa bây giờ đã là con đường nhưa rồi, cả gia đình vô cùng ngạc nhiên vì năm trước về quê chưa thấy người ta tiến hành tu sửa gì cả. Con sông gần nhà ông bà em vẫn như xưa, vẫn hiền hòa chảy, vẫn tiếng kêu róc rách nghe vô cùng êm tai. Chiều chiều, bọn trẻ con trong làng thường chạy ra để tắm sông. Những tiếng cười rộn rã, tiếng la hét, hò reo cứ vang lên không ngừng. Ngoài phía đường lớn, những ngôi nhà, của hàng, tạp hóa, hiệu sách cứ mọc lên trông chẳng khác gì ở thành phố.
Buổi sáng, em theo chân bà va mẹ ra ngoài đồng. Trước mắt em là cánh đồng lúa không khác gì một tấm thảm màu xanh trải dài đến tận phía chân trời, dường như không thấy điểm dừng. Phía bên kia có một vài người vừa đi thăm lúa về, ai cũng tiến lại gần chào hỏi bà và hỏi thăm sức khỏe của gia đình em, chợt em cảm thấy họ thật gần gũi, chất phác. Phía đằng xa kia là nhừng đồi núi cao thấp mọc sát nhau. Hồi xưa về quê em chỉ thấy đây là đồi trọc, hôm nay nó đã được thay bộ áo mới màu xanh mướt trông rất đẹp. Trên đường về, em không ngừng nhìn ngắm xung quanh, những ngôi nhà được người dân nơi đây tu sửa từ một tầng thành hai, ba tầng, mái nhà cũng được lát gạch đỏ trông rất bắt mắt. Một số hộ gia đình cũng lắp đặt ăng- ten, mạng wi-fi để phục vujcacs tin tức về dịch bệnh mới nhất cho người dân quê em.
Trên con đường ngày càng đổi mới, em lại thấy quê hương mình giàu đẹp và trù phú bao nhieeu. Mong rằng, lần sau khi em trở về, nơi đây sẽ được thay đổi theo chiều hướng hiện đại hơn nữa.