'' Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận '', yêu thương là gì mà lại được ví như dòng chảy bất tận ? Đó là sự sẻ chia , quan tâm , giúp đỡ , cảm thông với người bên cạnh; đó là tình cảm đẹp đẽ , cao cả nhất của con người. Yêu thương trao đi, lòng ta sẽ thanh thản , bình yên, ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn, sẽ cảm thấy cuộc sống này trôi qua thật ý nghĩa. Sống yêu thương làm con người gần với con người hơn, như ngọn lửa hồng sưởi ấm , kết nối trái tim ta lại với nhau. Yêu thương tựa như ánh sáng niềm tin , là động lực để ta đứng dậy sau mọi thử thách vấp ngã. Tình yêu thương được biểu hiện rõ nhất qua đợt bão lũ miền trung vừa qua , nhân dân ta đồng tâm đồng lòng vượt qua khó khăn , lan tỏa tình yêu thương ấm áp ra cộng đồng.. Tuy nhiên hiện nay còn rất nhiều người thơ ơ , vô cảm lạnh lùng bước qua trước sự khó khăn , cần được giúp đỡ của người khác, đó là nhẫn tâm lừa tiền mua rau của bà lão mù, đó là vì tiền mà bán khẩu trang dùng rồi cho đồng bào trong đợt dịch covid.. Ôi những hành động đó mới thật nhẫn tâm làm sao, chúng ta phải lên án và phê phán những hành động đó. Sống trong xã hội , chúng ta phải biết yêu thương, phải biết quan tâm đến người bên cạnh , không nên vì những tư lợi cá nhân mà hại người , hãy lan tỏa tình yêu ấm áp, đẹp đẽ đến cộng đồng.