Vào mỗi buổi sáng , tôi thường hay đến chơi nhà Liên. Nhưng bữa nay chưa kịp chơi trong giây lát thì Liên nói:
- Vào 30 phút nữa , tại địa phương mình sẽ bị cách ly đấy !
- Vậy bạn chuẩn bị gì chưa??
- Mình đã chuẩn bị bánh , kẹo , đồ ăn , quần áo , bàn chải , kem đánh răng hết đầy đủ rồi nè!
- Bạn có buồn không khi đi xa mình?
- Mình rất rất là buồn khi phải đi xa mà không có bạn, tuy nhiên vì mùa dịch mình phải hi sinh nên mình đành phải làm vậy chứ thật sự mà mình không muốn !
- Vậy mình với bạn đợi chiếc xe chở người đi cách ly nhé!
15 phút sau ,... xe chở người đi cách ly tới và nói:
- Giờ đi đã đến rồi , bà con ơi!
Bà con xếp hàng đi theo từng dãy mà đi , Liên cũng vậy
- Bây giờ đã đến lượt cậu rồi , hãy lên xe mà nhớ hãy trở về đây mà bình an vô sự nhé!
- Ừ , mình phải tạm biệt bạn rồi!Chúc bạn bình an vô sự!
- Chúc bạn bình an vô sự