Dịch covid 19 đang hoành hành mọi người cùng nhau chống dịch đêu rất tốt.Dịch ác bắc đầu từ Vũ Hán và lan ra rất nhiều nước khiến bao nhiêu người thiệt mang,chết vì dịch ác. Ai cũng đều rất mong dịch sẽ chống biến mất.
Dịch như là một quái vật vô hình chúng rất nhỏ nên chúng ta không thể thấy được nhưng nó đã giết chết bao nhiêu là người. Nó thật tàn bạo ác giết mọi người không dao không kiếm. Giờ nó đã lang nhanh tới Việt Nam dù chưa có ca nào chết nhưng nó đã làm cho nhiều người bị bệnh nguy hiểm đến tính mang của mọi người . Nên ai nấy đều sợ hãi vô cùng vì thế họ càng phải phòng chống .Người dân tấp nập dự trữ đồ đạc như vậy là không được mọi người không nên tao ra một không khí hỗn loạn .Nhưng có nhiều người vẫn tuân theo lật của chính phủ. Rữa tay bằng sà phòng thương suyên hoặc dung dịch rữa sạch tay .Mang khâu trang y tế khi đi ra ngoài .Giọn nhà bằng dung dịch giệt vi khuẩn, virus .Ngoài ra, trong đội phòng trống cách li rất nghiêm ngặc . Các chú phu thuốc khử trùng khắp khu phố. Mọi thường nói cái tên thân thương là chú ao mua chống dịch. Mọi người khi cách li nấu ăn rất ngon . Món ăn nào cũng khác nhau, đạm bạc. Còn người hùng của mọi người là các chú chiến sĩ áo blouse trắng họ đã cứu bao nhiêu là người, làm hết sức của mình đang có. Họ sẵn sàng làm nhưng gì khi tổ quốc cần không ngai một thứ gì cả .Họ cố gắng hết sức từ nhưng ca khó nhất hay dễ nhất.Họ không ngại chết bị nhiệm dịch bệnh ,sẵn sàng cứu người bằng mọi cách . Không cần dành lợi .Họ là một thú mà Việt Nam phải vinh danh . Tôi rất tự hào về tổ quốc.
Còn em, thì giúp mẹ nấu cơm , học trực tuyến trên trang của trường, không đi ra ngoài vì ở nhà là yêu nước, em còn dành dụm tiềng lì xì và tiềng tiêu vặt để mua khẩu trang phân phác cho mọi người .Em thường rữa tay và đeo khâu trang khi ra ngoàiEm còn tuyên truyền chuyền cho các bạn để cùng làm theo.Các bạn thấy thế ai cũng dều rất vui và rất hào hứng về việc mình sẽ làm Em mong việc của mình làm đã có ích cho nhân dân và tổ quốc.
“Đừng chủ quan, nếu chủ quan bạn sẽ chết”đó là câu nói của cô tên là Laura. Đang trong thời gian điều trị .Cô đi chơi không cần khâu trang. Chưa rữa tay thường xuyên ,thờ ơ với dịch , khi về nhà thì cô có nhưng chiệu chứng bị bệnh sốt ho, ...Rồi cô đi lên bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán dương tính với virus corona rất nghiêm trong .Cô được điều trị rất tân tình nhưng bệnh của cô không giảm mà lại nặng hơn bây giờ cô ấyđang trong tình trạng rất nguy kịch .Cô đã cô gắng nối khi đang thông báo cho mọi người .Cô ấy rất mong mọi người sẽ đừng làm như mình.Nếu bạn không muốn chết thì đừng như cô ấy.
Em thấy rất tự hào về như chiến sĩ, mọi người cứ như thế dịch sẽ chống tan biến. Dịch như giặc, chống dịch như chống ,giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ,vì chiến thắng điện biên phủ lần 2 mọi người hãy cố gắng góp sức để chiến thắng dịch .Và hay làm nhưng việc mà chính phủ đề ra hay cố gắng vì tương lai.
CHÚC BẠN HỌC TỐT^^