Trên thế giới có rất nhiều loài vật nhưng trong đó em thích nhất là con chó. Nhân dịp sinh nhật dì em đã tặng em 1 chú chó rất dễ thương tên là Milo.
Milo được 1 tuổi rồi. Bộ lông của chú trắng muốt, xù lên như bông gòn. Đôi mắt đen láy, long lah như hai viên ngọc. Chiếc mũi đen hơi ướt rất thính. Hai tai của chú mỗi khi tập trung cao độ thì lại vểnh lên nhìn ngộ lắm.
Milo rất thích ăn cơm và xương. Mỗi lần mẹ em mang tô cơm ra là chú nghoe nguẩy cái đuôi trông thích lắm. Mỗi khi có khách hay người lạ đến nhà, chú sủa dõng dạc để mọi người biết.
Milo là thú cưng mà em luôn muốn chơi chung. Em mong Milo sẽ luôn cùng đồng hành với em.