4. Cuộc sống riêng không biết điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho chúng ta. Thứ nhất , đó là ta chỉ thu mình trong một tầm nhìn hạn hẹp, không biết rằng thế giới ngoài kia sôi động và phong phú như thế nào. Thứ hai , đó là chúng ta việc chúng ta để bản thân trong một lớp vỏ bọc quá an toàn vô tình khiến chúng ta trở thành những con người thụ động trong cuộc sống , luôn cảm thấy sợ hãi trước những khó khăn của cuộc sống xung quanh và không có kinh nghiệm để đương đầu với khó khăn , thử thách. Như vậy chẳng phải chính ngưỡng cửa an toàn đang giam hãm ước mơ và khát vọng của chúng ta đấy hay sao? Chính vì thế , ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân , phải đối diện với khó khăn , thử thách để tôi luyện bản thân mình ngày càng vững vàng và trưởng thành hơn trong cuộc sống.