Đúng là tuổi trẻ phải có ước mơ riêng của mình. Tôi có ước mơ là tôi nhìn thấy người nào thì người đấy sẽ bất tử kể cả tôi. Tôi ước điều ước đó là vì tôi rất cảm thấy buồn khi người ta mất đi. Thật thương xót làm sao. Tôi cũng rất muốn ước điều này sẽ không thành sự thật. Nhưng mà không, tôi nghĩ rằng:" Nếu mình mà cố gắng làm những việc tốt, có thể một ngày nào đó, một ngôi sao băng bay lướt qua nhà tôi để tôi ước mơ điều đó. Thật sự là tôi đã ước điều này lâu lắm rồi. Tôi rất thích điều ước này của tôi. Tôi nghĩ rằng là:" Nếu muốn ước mở điều gì đó, chúng ta phải tin vào điều đó và nên ước những ước mơ tốt đẹp." Mong rằng một ngày nào đó, điều ước đó sẽ trở thành sự thật trong cuộc đời của tôi.
Hơi ngắn! nhưng em( mới lớp 4) nghĩ là chép ra giấy nó ucxng hơi dài dài chút xíu thui! Em chỉ nghĩ được vầy thôi! T^T