Tóm tắt văn bản ''Làng'' - Kim Lân:
Ông Hai là một người nông dân nghèo sống ở làng Chợ Dầu, vì chiến tranh nên phải đi tản cư. Ông Hai rất yêu nước và giàu tinh thần kháng chiến. Ở nơi tản cư, ông rất tự hào và khoe nó với bà con trong làng. Trước những tin thắng trận của nhân dân ta, ông tự hào, vui sướng, đó là niềm vui của một con người biết gắn bó tình cảm của mình với vận mệnh dân tộc. Khi vừa nghe tin làng mình theo giặc, ông sững sờ, xấu hổ. Về đến nhà trọ, ông tự hỏi và buồn thay cho nỗi cay đắng tủi nhục, uất hận trước tin làng theo giặc. Những ngày sau đó, ông không dám đi đâu, khi mụ chủ nhà đánh tiếng đuổi đi, ông bế tắc, tuyệt vọng. Khi nghe tin cải chính, ông thay đổi hẳn, ông vui mừng, tự hào, hãnh diện khi làng không theo giặc.