Bạn tham khảo ạ :
Người mẹ là người luôn quan tâm con, hết lòng vì con. Trong văn bản " Cổng trường mở ra" người mẹ đã lo lắng cho người con của mình rất nhiều. Ở phần cuối của văn bản tác giả đã viết "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra ", ở đây người mẹ muốn động viên, khích lệ con hãy dũng cảm, tự tin bước vào thế giới mới. Thế giới kì diệu ấy là thế giới của nhà trường, của tri thức, của nhận cách, của tình thấy trò, bè bạn, của những ước mơ và hoài bão sau này. Người mẹ muốn con mình học hỏi thêm những điều mới mẻ khi bước qua cánh cổng trường.