Kho tàng tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu ca dao khác nhau. Mỗi một câu ca dao đều thể hiện một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ca dao “Thương người rồi mới thương ta” cũng là một trong những câu ca dao đặc biệt ca ngợi lòng thương người và phê phán những kẻ thờ ơ với người khác. Vậy ta hiểu “thương ta” và “thương người” có nghĩa là gì ? “Thương ta” là thương xót cho bản thân gặp cảnh đói không cơm, rét không áo, hoàn cảnh giống như bị bỏ rơi và hay bị quên lãng. “Thương người” là thương cho anh chị, em, xóm, láng giềng,...toàn bộ con người trên toàn cầu nói chung. Bản thân ta phải chia sẻ, cảm thông, yêu thương người khác cũng như đối với bản thân mình. Phải có tấm lòng trong sáng, nhân hậu và giàu đức hi sinh, ta mới có được lối sống cao cả này. Giống như mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết vậy, một trăm người con được sinh ra từ một trăm bọc trứng, nhưng mẹ không từ bỏ các con mà vẫn bên các con để quan tâm tới các con thật chu đáo và hết lòng yêu thương vì đàn con của mình. Phê phán con người xã hội có lối sống vô cảm, gặp người và người với nhau không có hành động giúp đỡ, sẻ chia hay hỏi han. Và nếu bạn có hành động thương người xung quanh hay họ hàng ruột thịt, bạn sẽ luôn được mọi người quý mến và trân trọng. Những gì bạn cho đi, bạn sẽ được đền đáp. Vì vậy, hãy cố để lấy nó đem rắp tới bản thân ta.
#Creative Team Name