Làm hộ em bài 1,2,3 cảm ơn các anh

Các câu hỏi liên quan

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: (1) Những con nhạn bay thành đàn trên trời cao, như một đám mây trắng mỏng lướt qua thôn làng, gieo xuống những tiếng kêu mát lành, trong veo sương sớm, khiến tim tôi vang lên dịu dàng những câu thơ không nhớ đã thuộc từ bao giờ. (2) Những đứa trẻ xua xua tay vào ngọn khói và hát câu đồng dao cổ nghe vui tai. (3) Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. (4) Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng động của cây cối, đất đai. (Trích Miền quê thơ ấu, Nguyễn Trọng Tạo) 1. Xét về từ loại, từ nào không cùng nhóm với các từ sau: (0,5 điểm) A. mát lành B. trong veo C. dịu dàng D. trẻ con 2. Trong đoạn trích trên, từ ngọn khói được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Vì sao? (0,5 điểm) 3. Hai câu văn (2) và (3) sử dụng những phép liên kết nào? Chỉ ra từ ngữ đánh dấu phép liên kết đó. (0,5 điểm) 4. Xác định thành phần và chỉ ra kiểu câu của câu (4) (0,5 điểm) 5. Cảm nhận của tác giả về những tiếng kêu của con chim nhạn mát lành, trong veo sương sớm có gì đặc sắc? Trả lời trong một đoạn văn từ 3-5 câu. (1,0 điểm) PHẦN II Đoạn văn dưới đây có thành công gì nổi bật trong cách dùng từ? Điều đó đã góp phần miêu tả nội dung sinh động như thế nào? Vai kĩu kịt, tay vung vẩy, chân bước thoăn thoắt. Tiếng lợn eng éc, tiếng gà chíp chíp, tiếng vịt cạc cạc, tiếng người nói léo xéo. Thỉnh thoảng lại điểm những tiếng ăng ẳng của con chó bị lôi sau sợi dây xích sắt, mặt buòn rầu, sợ sệt,... (Ngô Tất Tố) PHẦN III Sau cơn mưa rào, mọi vật thật tươi tắn, rực rỡ. Em hãy tả lại quang cảnh nơi em ở lúc cơn mưa vừa tạnh trong một bài văn ngắn (khoảng 20 dòng).