1,
Tác hại của sự nhàn rỗi và lười biếng lâu dài đó chính là làm tê liệt khả năng sáng tạo của mỗi người nên ta chẳng thể làm được điều gì nên hồn.
2,
Theo tác giả, mọi người thường nói:"Gía mà tôi có cái này, giá mà tôi xinh hơn, giá mà tôi khác đi, giá mà tôi có nhiều tiền hơn...thì tôi sẽ làm được điều mà chúa mong muốn tôi thực hiện".
3,
Theo em, "những điều kiện lý tưởng" là thứ mà con người lợi dụng hoặc viện cớ cho sự lười biếng và chây ì của mình khi chẳng làm được việc gì nên hồn. Ta thường đợi chờ và mong muốn những thứ kỳ diệu, "những điều kiện lý tưởng" sẽ đến để có thể làm được những điều mình muốn trong khi bản thân ta không có tâm lý vững vàng và quyết tâm làm được nó.
Còn "sử dụng những điều kiện bình thường" chính là những thứ mỗi người đang có mà tác giả mong ta có thể nhận thức được để sử dụng triệt để để thành công. Tất cả những gì ta cần làm là sử dụng tất cả những thứ mà ta đang có để đạt được điều mà mình mong muốn chứ ko phải ngồi 1 chỗ và chờ "những điều kiện lý tưởng"
4,
Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến "Cơ hội tuyệt vời nằm ở chỗ mà ta đang đứng". Chỉ khi con người xác định được điều mà mình mong muốn để có một tâm lý vững vàng cũng như một ý chí cao độ, con người sẽ biết tận dụng triệt để những thứ bình thường và nguồn lực mình đang có để có thể xây dựng được tương lai của mình. Vì cơ hội là phải do tự chúng ta nắm lấy; nếu như tâm lý của ta chưa vững vàng và ta còn chưa quyết tâm thì dù cho có đủ điều kiện thì ta cũng sẽ chẳng thể thành công. Chính vì vậy, chính bản thân ta là câu trả lời cho sự thành công của chính chúng ta trong cuộc đời.