Câu 1:
Trường trung học cơ sở nơi em học là một ngôi trường to và có rất nhiều kỹ niểm xưa . Lớp em hay được nói là lớp quậy nhất nhưng lại luôn có những bạn học giỏi và tư duy tốt .
Lớp em được nằm cuối dãy lớp học tầng 2, trước cửa lớp em là một cây bàng khổng lồ to xòe tay ôm chọn một phần sân trong trường. Lớp em có rất nhiều cây xanh điển hình như cây hoa mời giờ đuoẹc đặt trước bàn giáo viên, các bạn trong lớp lúc nào cũng chăm sóc hoa tốt nên nó đẹp lắm. Lớp của em có một chiếc tivi phục vụ cho học tập và những chiếc quạt, điều hòa nằm hay bên. Cô giáo nào đến dạy cũng khen chúng em dữ gìn tốt tường sơn màu vàng của lớp, những ô cửa sổ màu xanh rêu được lau chùi sạch sẽ. Những quyển sách vở được sếp ngay ngắn gọn gàng trên kệ tủ nhìn rất sạch. Chúng em còn chế biến rác thải thành đồ trang trí lớp học, được rất nhiều giáo viên khen ngợi.
Em rất quý trọng lớp em, rất quý mến các bạn trong lớp vì đã gây nên một lớp khang trang, sạch sẽ . Em mong sau này khi lên trường lớn hơn, chúng em sẽ vãn gặp lại nhau
Câu 2:
Em cũng đã từng sinh ra ở một miền quê xanh thẳm, có những cảnh đẹp ngút trời. Chắc hẳn ai đã sống ở miền quê luôn biết tới cảnh đồng lúa chín vàng ,thẳng cánh cò bay
Mỗi ngày , những người nông dân dậy thật sớm khi mặt trời chưa mọc , họ đã đên ruộng cày mới được bội mùa thu. Sáng sớm khi em bước chân ra khỏi nhà và đi bộ trên còn đường xua, mù lúa chín thổi qua mũi, những em chim hót líu lo trên cành cây, thi nhau hát, các bác nông dân đã đi gặt lúa của mình từ sáng sớm, họ trò chuyện với nhau cười nói vui vẻ vì được mùa lúa chín tốt. Những hạt lúa nặng trĩu xếp từng hạt trên cây lúa ngả óng vàng trông thậy hay. Sau đó nắng bắt đầu lên cao , xưỡng cúng đã tan. Gios thổi làm cánh đồng ngả sang một bên như những ngọn cỏ bị gẫy rạp. Những đám mây trắng tinh bay lên trời như những miếng kẹo khổng lồ. Một mùa hương thơm ngào ngạt , thanh thản với tiếng im lặng khác xa so với nơi tụ tập của những đứa trẻ con.
Ông mặt trời đã lên cao tít tầng mây , tiếng cười nói nhộn nhịp đã nhiều hơn , mọi người đổ xô ra chợ mua thực phẩm , các ông bố, bà mẹ đi làm tấp nập trên những chiếc xe.Tiếng lúa im ắng đã bị xua tản bởi tiếng cười nói tấp nập. Mọi người nông dân đang mang những bó lúa to nặng về.
Nhìn những cảnh đẹp tựa đồng lúa chín, em lại nhớ đến quê hương biết bao. Em sẽ gắng học giỏi để mai sau về xây dựng quê em thật giàu, đẹp
-Xin ctrl hay nhất và 5* ạ bn chủ tus ^^