Ngày đầu tiên đi học lớp một cũng là ngày đầu tiên tôi biết đến trường học. Biết trường học là gì. Tôi khác biệt với rất nhiều những người bạn cùng trang lứa, đó là tôi cũng học mẫu giáo, nhưng là học mẫu giáo tại nhà và có sự kèm cặp giảng dạy của mẹ tôi. Vì lý do sức khỏe mà tôi chấp nhận phải học tập trong hoàn cảnh đó. Chính bởi vậy ngày đầu tiên đến trường đối với tôi có nhiều bỡ ngỡ vô cùng.
Tôi đã từng nghĩ chắc hẳn đến trường học chẳng có gì vui vì thằng em họ tôi, cũng bằng tuổi tôi, lại thực sự rất sợ trường học. Nó đi học mẫu giáo mà đòi nghỉ miết. Chỉ thích ngày nghỉ và những ngày ốm để có cớ nghỉ, chính vì vậy, trường học với tôi không có nhiều ấn tượng tốt lắm để mong ngóng về nó. Đối với tôi những câu hát: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương” thật sự rất đúng với mọi người tôi. Đã có nhiều khoảnh khắc cũng nghĩ suy lại về ngày hôm đó, tôi bất giác cười rằng như thể bài hát đó sáng tác cho tôi.