Mình làm mỗi câu 1với 2 thôi nhé
1, Chào các bạn, mình là một chú ong xinh đẹp. Như các bạn đã biết, thường thì loài ong chúng tôi sẽ đi hút mật từ hoa. Nhưng muốn tìm được những bông hoa xinh đẹp, có nhiều mật ngon. Chúng tôi phải trải qua một hành trình khó khăn để đến được nơi đó. Như thường ngày, tôi dậy từ sáng sớm, bay theo chú ong đầu đàn bay đến một nơi rất xa, lạ nhưng cũng rất đẹp và vui. Con đường hành trình đến vùng đất đó không hề đơn giản dù chúng tôi biết bay. Cuộc hành trình lí thú bắt đầu diễn ra từ đây. Bay qua Ông Mặt Trời bắt đầu đánh răng. Bay qua những ngôi nhà đơn xơ cao thấp. Vượt qua những hàng mây với bầu trời xanh mướt. Một bầu trời rộng lớn. Qua cả những cái cây làm nhà che nắng cho mọi người và một cánh đồng lúa xanh. Qua những bao ngày không ngừng nghỉ. Cuối cùng, thành quả là đây, một vùng đất rất đẹp, nơi đây có rất nhiều hoa cho chúng tôi sinh sống lâu dài. Nhìn những bông hoa rực rỡ ấy như những nàng công chúa đang đợi chờ chúng tôi đến. Tuy con đường đến vất vả, gian khổ nhưng đó cũng là hành trình thú vị và rất vui, qua hành trình ấy chúng tôi còn được ngắm bao cảnh đẹp và còn được biết thêm về mọi thứ xung quanh.
2, Một ngày mới của loài ong là từ sáng sớm, khi mặt trời chưa thức giấc, những bác nông dân vẫn chưa làm việc. Chú ong chăm chỉ bay khắp bốn phương trời tìm mật hoa. Có những chị ong chăm chỉ thì hút mật cho thật đầy giỏ nhưng vẫn chưa thôi. Còn nhưng anh thợ ong lại ham chơi nhưng vẫn theo đàn về nơi khác hút được một chút. Như vậy là đã hết một buổi sáng rồi. Ngày làm việc của chúng tôi tuy vất vả, mệt mỏi nhưng ai cũng rất vui và có một tinh thần sảng khoái, thoải mái