Những từ mk in đậm là từ tượng thanh,còn nghiêng là tượng hình nha!!
Sau những ngày nghỉ dài,cuối cùng cũng được đến trường với tư cách là học sinh lớp 5.Mới sáng tinh mơ,tôi đã phải thức dậy sớm để thay quần áo ,vệ sinh cá nhân và ăn sáng.Sau khi ăn sáng xong,tôi dắt xe đạp ra cổng.Tiếng xe đạp kêu lách cách vì lâu rồi tôi cũng chẳng động đến.Đến trường,lá cờ bay phất phới trên cột cờ.Nhưng tôi không cảm thấy lo sợ thay vào đó là vui vẻ và hào hức .Tôi chạy vào lớp cất cặp sách rồi chạy ngay vào phòng hiệu trưởng.Tôi vào thì thấy cô giáo chủ nhiệm đang đánh phấn cho các em học sinh khối 4và cả khối của tôi.Cô Thu là người trang điểm cho tôi.Và cũng đã đến lúc khai giảng rồi.Tôi đi thay quần áo rồi quay lại sân khấu.Những tiếng phát biểu của cô hiệu trưởng thật ấm áp làm sao,tiếng múa của khối tôi và khối 4 thật hay và cảm thấy thật dễ chịu.Sau khi xong,cô hiệu phó lên đọc những lời bình tĩnh.Tiếng trống trường vang lên:"tùng,tùng,tùng."Và thế là năm học mới được bắt đầu.
NO COPY!!!
Xin Hay Nhất+5sao+cảm ơn!!!!!!!!!!!