Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo. Thật vậy, tác giả Nguyễn Dữ đã đặt nàng vào nhiều hoàn cảnh khác nhau để bộc lộ những phẩm chất đẹp đẽ của nàng. Trong cuộc sống vợ chồng bình thường, nàng luôn giữ gìn khuôn phép, không lúc nào để vợ chồng phải đến thất hòa. Khi người chồng đi lính, nàng lại trở thành một người mẹ hiền, người con dâu hiếu thảo. Mẹ chồng ốm mất, Vũ Nương lo ma chay tế lễ chu đáo như cha mẹ ruột của mình. Sau một thời gian, Trương Sinh trở về đoàn tụ với gia đình. Chỉ vì tin lời nói ngây thơ của bé Đản, Vũ Nương đã bị nghi oan. Nàng vẫn tìm cách thanh minh, nhưng cuối cùng, nàng tự trẫm mình xuống sông để bảo toàn danh dự. Đáng lẽ nàng phải được hưởng hạnh phúc, nhưng lại phải chết một cách oan uổng và đau đớn...Chắc hẳn, người đọc, người nghe nào cũng thương xót cho số phận của nàng - người con dâu hiếu thảo. Qua câu chuyện, tác giả muốn mọi người đồng cảm, hiểu được những con người phụ nữ thời phong kiến.