Đề 1 :
-Mở bài : Trong cuộc sống, ai mà chả từng không may gặp rất nhiều thử thách, may mắn hay hên xui. Cuộc sống này rất thú vị. Ngày hôm nay bạn đang ở tít tít trên bầu trời cao đầy sao của sự thành công bạn đạt được nhưng rồi ngày mai bạn lại bị rơi xuống vực thẳm của sự thất bại khó lường trước. Cuộc sống đầy sacứ màu thú vị . Lúc thì ta thích hòa trộn những gam màu trắng lúc thì màu đen. Ở đời chả ai biết trước được điều gì. Nếu cuộc sống bạn u ám, trống trải bạn sẽ làm gì? Thật vậy, với câu nói : "Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp lánh" quả thực rất đúng đắn.
Đề 2 :
-Mở bài : Ở đời không thứ gì là miễn phí. Những gì bạn khi cho đi đều là do bạn từ quyết định chứ không phải tùy thược vào ý kiến của đối phương. Khi bạn cho một thứ gì đi cho đối phương thì trong mắt họ chả có ý nghĩa gì cả. Nó như một món đồ vô giá trị. Cuộc sống nên biết nhìn trước nhìn sau đừng để đối phương đánh lừa mình. Hãy cân nhắc bản thân mình với người khác để mai sau không phải hối hận. Từ đó cuộc sống bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa đẹp đẽ hơn.