Mẹ ơi con muốn nói
Con yêu mẹ rất nhiều
Mẹ là vầng trăng sáng
Soi tỏ cuộc đời con.
Mẹ đã luôn vất vả
Dù giàu hay khó khăn
Mẹ ngủ không ngon giấc
Cho con giấc ngủ lành.
Những trưa hè nóng nực
Tiếng ve kêu râm ran
Nhưng con chỉ nghe thấy
Tiếng quạt tre mẹ phẩy.
Vì con mà mẹ khổ
Mất đi tuổi thanh xuân
Vì mẹ thương yêu con
Bao nhiêu mẹ cũng đành.
Dáng hình mẹ thân yêu
Giọng nói luôn trìu mến
Con yêu bàn tay mẹ
Đã chịu bao nhọc nhằn.
Con chỉ muốn nói rằng
Mẹ là cuộc đời con
Là bờ vai vững chắc
Để con được trưởng thành.
Xin câu trả lời hay nhất nha!!!!