sáng nay tôi vừa cày cho bác nông dân một đám ruộng.Để cho kịp thời vụ cấy,mặc dù công việc rất mệt nhưng tôi thấy rất vui vì mình đã làm việc có ích cho đời biết tôi mệt .Nên bác nông dân đã cắt cho tôi một bó cỏ non rất ngon.Bác vỗ vỗ,soa soa vào lưng tôi và bảo tôi:
-mệt lắm phải không ông bạn .
tôi bảo:
-không sao đấy là việc của tôi mà.Tôi nhìn thấy lúa non mơn mởn rồi trổ bông và trĩu hạt.Khi các bác thu hoạch,nhìn gương mặt mọi người vui vẻ,hạnh phúc vì lúa được mùa tôi cũng thấy vui mừng lắm.
Mong tôi mãi khỏe để giúp các bác được mãi