Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Mình đang cần các bn giúp mình làm bài 2, 3, 4, phần bài tập cuối tuần. Mình cần gấp lắm ạ
Bài văn ghi lại cảm nghĩ của em về ngày khai trường mà em ấn tượng nhất (Dàn ý chi tiết)
1. What(you/do)___ when the accident(happen)___? 2. We (sleep) ___________ when a loud knock at the door(awake)_____ us. 20.Sue (wash up )_______when a glass (fall)____on the floor. 4. The cats ____________(feed) by the time I got home. 5. My husband (get) __________home while I (sleep)_________ 6.While an article (write)__________by Jenny , Beth (revise) ___________for her driving test. 7. When Alice (get) _____________home, she relised that she(lose)_____________her credit card. 8. Mrs Bloom (retire) __________at the age of 75 after she (work)___________ for the company for over 35 years. 9. I (never,see)___________a snow leopard before I(go)___________to the Himalayas in 1980. 10.Thomas wrote a mobile application , although he (never,learn)___________programming langages. 11. After I (do) ______________the dishes , I took a short nap on the sofa. 12. We(have) ___________________that washing machine for years before it _________(act) up, 13. I got a high grade on my essay because I (study) ___________very hard. 14. Jack fell assleep at the computer because he (play) ____________all night long. 15. We were very tired because he (repair)_____________ his bike.
Giải giúp em với ạ, em cảm ơn em đang cần gấp ạ
Đối với những người chí công vô tư em sẽ cư xử như thế nào
tìm số tự nhiên X , biết X. 4 <12
- Vẽ 2 chibi cute đứng cạnh nhau ( một người là nguyenkhanhhuyenlc và một người là seikoko) Nếu thấy tên dài quá thì ( nguyenkhanhhuyenlc = Bi) ( Seikoko = Sei) Tiện thể cho hỏi: có ai dùng instargam ko mình cho zô team)
Mn oiơi giup mik cau, c bài hình(mik chi học he thực lương thôi nên nn dùngng dùng dl nào qúa đầu năm lớp 9)
- em hãy nêu nội dung từng đoạn văn trong bài " đấu tranh cho một thế giới hòa bình" của Gac-xi-a Mac-ket
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 Bài 1: Mở đầu văn bản:”Tôi đi học”, nhà văn Thanh Tịnh viết: “Hằng năm, cứ vào cuối thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại thấy rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi lại âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” (SGK Ngữ văn lớp 8, tập 1 – NXB Giáo dục, 2018) 1. Nêu chủ đề của văn bản “Tôi đi học”? 2*. Theo em, tại sao nhân vật tôi lại có cảm giác thấy lạ trên con đường vốn đã rất quen thuộc? 3. Hãy ghi lại các trạng ngữ có trong đoạn văn trên và cho biết các trạng ngữ đó bổ sung ý nghĩa gì cho câu? 4*. Viết đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) làm rõ những cảm xúc của nhân vật tôi ở trong đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh(gạch chân và chú thích câu văn sử dụng biện pháp so sánh). Bài 2: Cho đoạn văn sau: "Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đúng đắn. Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận." (SGK Ngữ văn lớp 8, tập 1 - NXB Giáo dục, 2018) 1*. Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể đó. 2. Nêu xuất xứ và phương thức biểu đạt của văn bản chứa đoạn trích trên. 3. Với mỗi con người, kỉ niệm của ngày đến trường đầu tiên bao giờ cũng ghi lại dấu ấn khó phai trong tâm trí. Bằng trải nghiệm của chính mình em hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy) trình bày suy nghĩ của bản thân về niềm hạnh phúc khi được đến trường. (Anh/chị giúp em với ạ. Em cảm ơn anh/chị rất nhiều)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến