Vườn xuân chỉ ở mùa xuân
Mùa xuân không đến vườn xuân chẳng còn.
Giỡn đó giờ mới thiệt nè.
Vườn xuân ôi đẹp rạng ngời
Hương hoa thơm ngát, mát lành không gian.
Vườn xuân ta thấy chứa chan
Phải chăng hoa đẹp cũng mau lụi tàn.
Bỗng dưng lòng thấy bàng hoàng
Con người cũng vậy khác gì vườn xuân.
Con người cũng trẻ hôm nay
Ngày mai già mất thanh xuân nào còn.
Bên ngoài chỉ già mất thôi
Tấm lòng còn đó cần gì thanh xuân.
Cũng như là một vườn xuân
Năm nay đã hết năm sau lại về.
Thơ dở mong bạn không chê
Mình đây chỉ tập làm thơ mấy ngày.
Nếu hay thì mong bạn này
Cho mình hay nhất sau này làm thêm.
Chúc bạn học tốt!!!