Trong thời đi học chắc chắn ai cũng có 1 người bạn thân để chia sẻ và tình bạn thân cũng không thể thiếu
Tôi và Oanh là bạn thân chúng tôi có gì cũng chia sẻ nhường nhịn nhau , lúc học tập thì bảo bạn nhau , những lúc tôi bị ốm nó biết tin đi học về xin mẹ cho đến nhà để thăm tôi , những lúc ở bên nó chúng tôi không hề có bí mật gì không thể nói ra cho dù là chuyện nhỏ cho đến lớn , chúng tôi đều chia sẻ với nhau . Nếu vui thì hai đứa cùng cười , đùa còn nếu buồn thì ăn ủi , động viên nhau . Có điều không thể hiểu nổi , hôm nào tôi bị ốm không ai nói mà nó tự tìm đến không biết là ai đã nói với nó . Bạn thân chúng tôi không chỉ thân mà gọi là rất rất thân . Cứ gần đến mùa thi nó sẽ xin mẹ qua ngủ nhà tôi , hai đứa cùng ăn cơm , cùng học , cùng nhau chơi đùa . Phải nói là rất vui.
Tôi mong lúc nào tình bạn của chúng tôi cũng tốt đẹp