Mở bài:
-Những hình ảnh khơi nguồn cảm xúc
-Kỉ niệm tựu trường với những dấu ấn khó phai
Thân bài:
Tâm trạng của "tôi" trong ngày đầu tiên đi học:
-Khi cùng mẹ trên đường tới trường ⇒ Đổi thay trong tình cảm và nhận thức.
-Khi ở giữa sân trường ⇒ Rụt rè, sợ hãi xen lẫn bồi hồi, khao khát.
-Khi chuẩn bị vào lớp ⇒ Giật mình, lúng túng, vừa lo sợ, hồi hợp, vừa sung sướng.
-Khi ngồi trong lớp ⇒ Yêu thiên nhiên, yêu tuổi thơ, yêu cả sự học hành.
Kết bài:
-Kỷ niệm đầy ý nghĩa: lần đầu tiên được cắp sách đến trường.