Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
1. MB:
- Giới thiệu bản thân
- Giới thiệu hoàn cảnh lên Sa Pa
2. TB:
- Đang nghỉ ngơi giữa chừng bỗng bác lái xe nói với chúng tôi về một chàng trai. Ông ta gọi chàng trai đó là anh thanh niên. Đó là chàng trai 27t làm công tác khí tượng một mình trên Sa Pa
- Đang nói về cậu ta thì từ đỉnh núi cậu ta lật đật chạy xuống chỗ chúng tôi
- Thấy vậy bác lái xe mới bảo cậu ta mời tôi và cô bé kĩ sư lên nhà chơi
- Cậu thanh niên ấy bảo chúng tôi đi sau còn cậu ấy về nhà trước. Tôi đoán cậu ta về trước để dọn dẹp nahf cửa cho sạch sẽ
- Tuy nhiên khi chúng tôi lên đến nơi thì thấy cậu ấy đang cắt những bông hoa xinh đẹp bó lại thành một bó lớn
- Cậu ấy pha chè mời chúng tôi. Lâu rồi tôi mới được uống một cốc trà ngon và đậm đà đến vậy. Đúng là chỉ ở trên núi cao mới có cái hương vị này
- cậu áy kể cho chúng tôi nghe về khó khăn mà cậu ấy trải qua khi làm việc trên này: cô đơn, mưa gió, lạnh lẽo
- Tôi ngồi nói chuyện với cậu thanh niên còn cô kĩ sư thì ngồi ở bàn đọc sách, vừa nghe chúng tôi nói chuyện, vừa quan sát những trang sách đang đọc dở của cậu thanh niên
- Khi tôi đề nghị cậu cho phép tôi vẽ chân dung cậu thì cậu ngại ngùng từ chối, liệt kê ra còn rất nhiều người đáng ca ngợi hơn cậu ấy'
- Đến lúc chia tay tôi hứa với cậu ấy sẽ lên thăm caaju lần nữa, nghe vậy cậu vui và hạnh phúc lắm
- Cậu ấy biếu chúng tôi nào trứng, nào quà, tặng cho cô kĩ sư bó hoa rất to
- Khi chúng tôi đang xuống núi thì nghe tiếng cậu gọi lại. Hóa ra cậu đến trả lại chiếc khăn tay cô kĩ sư kẹp trong quyển sách. cậu bé này đúng là chân thật. Chẳng hiểu tâm tư con gái gì cả
3. KB:
Thế là chúng tôi chia tay nhau, thật mong có thể mau chóng hoàn thành bức tranh về cậu và lên thăm cậu lần nữa.