Bài làm:
1) Mở bài:
* Giới thiệu về bản thân:
- Tôi là kĩ sư, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, được phân công về làm việc tại một nhà máy của tỉnh nhà.
- Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, tôi về thăm trường cũ.
2) Thân bài:
* Kể vài nét về khung cảnh sân trường:
- Hình ảnh trường cũ, đơn sơ hiện lên trong tâm trí.
- Hình ảnh ngôi trường đã được tu sửa khang trang với đầy đủ các phòng, và các phương tiện phục vụ cho giảng dạy và học tập.
- Nhớ về người thầy, cô đã dạy em bốn năm cấp 2.
- Những người bạn xưa cùng nhau tụ họp.
- Đến cảm ơn và cùng trò chuyện với thầy, cô giáo.
- Kể về tình hình hiện tại của mình cho thầy, cô và bạn bè.
3) Kết bài:
* Cảm nghĩ của em:
- Ngạc nhiên, vui mừng trước những thay đổi to lớn của trường.
- Cuộc gặp mặt ấm áp tình nghĩa giữa thầy cô và các bạn.
- Hình ảnh ngôi trường thân yêu mãi in đậm trong kí ức.
___Nocopy___
Xin hay nhất, nếu ok!