1. Mở bài :
- Giới thiệu cảnh đẹp quê hương ở công viên.
2. Thân bài :
- Không khí trong lành và mát mẻ
- Những chú chim họa mi đậu trên cành cây cao hót líu lo đón chào ngày mới
- Những giọt sương sớm long lanh rơi trên những cánh hoa óng ánh dưới ánh nắng ban mai tựa như những viên pha lê lấp lánh quý giá.
- Những bông hoa loa kèn, hoa râm bụt, hoa huệ trắng,... thi nhau tỏa hương sắc chào ánh mặt trời.
- Những cô ong, chị bướm bay đi lấy mật từ các loài hao thơm.
- Cảnh vật xung quanh em lúc này rất nhộn nhịp và vui vẻ.
- Sáng sớm, khi ông mặt trời ló ra những tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp thì cũng chính là lúc mọi người đi tập thể dục.
- Các cụ già đứng tập dưỡng sinh.
- Thiếu niên chạy bộ, tập thể dục, đạp xe, ...
- Tất cả đã góp phần ồn ào, vui nhộn phá tan không gian yên tĩnh trước đó.
3. Kết bài :
- Nêu cảm nghĩ của em về cảnh đẹp làng quê