A. Mở bài
- Giới thiệu về kỷ niệm ngôi trường bị lụt, nước ngập cả vào các phòng học
B. Thân bài
- Kỷ niệm đó diễn ra cách đây nhiều năm về trước. Khi đó tôi còn là một cậu học sinh.
- Vào khoảng tháng 8, tháng 9 cũng là lúc những cơn bão chồng bão tiến vào miền Trung.
- Ngôi trường của tôi bị ngập lụt khá nặng, Nước ngập vào hết cả phòng học, bàn ghế, tủ sách. Sách vở thì bị ướt hết. Nhà trường cho thầy trò nghỉ học một tuần.
- Sau khi lũ rút cũng là lúc chúng tôi cùng thầy cô phải dọn dẹp.
+ Phải nạo vét hết bùn đất trong lớp học, sân trường.
+ Lau dọn bàn ghế.
+ Đợi trời ngớt mưa, nắng lên để mang sách vở ra phơi.
- Vào sau đó một tuần thì việc học mới vào thể tiếp tục được.
- Đó cũng là điều mà tôi nhớ nhất trong đời học sinh.
C. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ