1. Mở Bài
- Sau khi Mị Châu chết, Trọng Thủy cũng vì đau khổ và ân hận mà tử tự chết theo
- Trọng Thủy gặp lại Mị Châu ở dưới Thủy cung sau nhiều năm tìm kiếm.
2. Thân Bài
- Sau khi Trọng Thủy tự tử, gặp Mạnh Bà dưới hoàng tuyền, được bà chỉ điểm cho chỗ Mị Châu đang ở.
- Trọng Thủy bôn ba tìm đến Thủy cung Đông Hải và gặp lại Mị Châu trong buổi tiệc của Long Vương. Không ngờ rằng nàng giờ đây đã là công chúa của Thủy cung.
- Mị Châu và Trọng Thủy gặp riêng để nói chuyện.
+ Mị Châu gặp lại Trọng thủy hai chạy lại ôm nhau thắm thiết , nước mắt đầm đìa
+ Trọng thủy cầu xin Mị Châu hãy tha thứ cho những tội lỗi mình đã gây ra nhưng ngay lúc đó cha Mị Châu là An Dương Vương được rùa thần đưa đến
vì quá tức giận vì những lỗi lầm của Trọng Thủy gây ra làm cho An Dương Vương mất nước nhà tan nên người ngăn cấm Mị Châu và Trọng Thủy yêu nhau
+Ngay bây giờ , Mị Châu đứng trước hai lựa chọn ,chọn chồng hay cha . Suy nghĩ hồi lâu nàng đã đưa ra quyết định của mình :
" Thiếp phận làm con phải theo cha vì thiếp tiếp tay cho chàng làm mất nước nhà tan nên thiếp không được phản bội lại cha mình một lần nào nữa . xin lỗi chàng ...."
+Trọng thủy đau lòng khôn xiết không biết nên làm gì , chàng rất buồn
" Chàng xin thiếp hãy tha thứ cho ta lần này thôi ta sẽ không gây chuyện nx đâu chỉ vì nghe cha mà ta mất khôn ta đã rất hối hận rồi "
+Suy nghĩ hồi lâu Mị Châu nói với Trọng thủy
"Thiếp không thể yêu chàng nhưng chàng hãy đồng ý với ta làm bạn với thiếp có được không "
+Trọng Thủy suy nghĩ hồi lâu đành chấp nhận Mị châu làm bạn
3. Kết Bài
- Cả hai đến gặp Mạnh bà uống canh để quên hết chuyện kiếp này và đầu thai sang kiếp khác.
- kiếp sau Trọng Thủy là một người bạn rất là thân thiết với Mị Châu luôn sẵn lòng giúp cô ấy mọi chuyện
________________________________THE END______________________________