Dàn ý
Mở bài
Mở đầu bức thư,giới thiệu với bạn mình
Kể lại công việc và cuộc sống hiện tại của bản thân,hỏi thăm sức khỏe của bạn cũ.
Em đã về lại trường cũ đó vào dịp mùa hè như thế nào? và vì sao em lại đến đó
Thân bài
Nhìn từ xa ,ngôi trường cũ nhue thế nào? Cổng trường ra sao? Biển hiệu của trường như thế nào? ....
Sau khi bước vào cổng trường em đã gặp bác bảo vệ năm xưa như thế nào?
Ông ấy hiện tại có giống năm xưa nữa không?
Khi thăm quan vài vòng quanh trường ,em đã thấy những gì? Có những gì thay đổi? Có những gì vẫn nhue trước kia? Ngôi trường cũ có làm em thân thuộc và nhớ về những kĩ ức xưa hay là nhìn giống như một ngôi trường khác làm cho em bàng hoàng và bỡ ngỡ
Khi dạo quanh trường em nhìn thấy cảnh vật như thế nào?
Cảnh tượng xung quanh ra sao?
Cảm xúc của em khi đứng ở đó như thế nào? Em có gặp đueọc người thầy ( cô) cũ nào không?
Cuộc trò chuyện của em và thầy cô cũ đã diễn ra ra sao?
Sau đó khi thăm lại lớp học cũ em cảm thấy nhue thế nào,suy nghĩ và tình cảm của em đối với lớp học ấy ra sao?
Lớp học đã có những gì cách tân và đổi mới
Những hồi tưởng về quá khứ khi còn ở trong trường của em
...
Kết bài
Cảm xúc của em khi đueọc thăm ngôi truoscngf cũ cũng sụ xúc động,bàng hoàng và bồi hồi nhóe về những kí ức tuổi thó xưa kia
Cảm giác tự gào về ngôi trường cũng như hạnh phúc vì ngôi trường đã đueọc tu bổ khang trang hoen và dãy dỗ được nhiều học sinh
Nói ra những suy nghĩ,hồi tưởng của em đối với ngôi trường và hẹn bạn cũ có dịp cùng trỏe lại thăm ngôi trường cũ với mình
(