I.Mở bài
-Giới thiệu về cánh đồng vào buổi.Một ngày mới lại bắt.Ánh Bình mih đang hiện rõ lên trước mặt của em.Một cảnh vật tuyệt.Và đã để lại cho ta những cảm giác vui tươi phấn khởi khi bước vào ngày mới.
II.Thân bài
1.Tả cảnh:
-Không khí lúc đó đã bắt đàu se lạnh nhưng lại mang theo một hơi ấm của thiên nhiên trong lành như một lời chào đón trân thành thân thiện.
-Sương đang dân tan,Bầu trời mùa thu trong lành và cao vút.
-Làn Gió bay thoang thoảng qua,Mơn mơn man mái tóc em............
-Đồng lúa chín vàng,Hương lúa lan tỏa ra khắp mọ nơi...............
-Những chú trâu đang tung tăng gặp cỏ.............(Bò,chim,cò................)
2.Tả về hoạt động:
-Mọi người lúc đó cũng đã thức giấc và bắt đầu vs một công việc tốt hằng ngày của mình..............
-Các bác các cô thì tươi cười vui vẻ hòa trò chuyện............Mỗi người đều cầm một chiếc máy gặt đến để gặt lúa..................
-Những bạn nhỏ cũng theo ra đồng để vui chơi,nhảy múa bên những chú trâu bò................(Đến để phụ giúp bame của mình............)
-Sông hồ,Ánh nắng ban maii chiếu xuống mặt ao..........(Lung linh-Lấp lánh-Óng ánh vs những óng người..............)
III.Kết bài
-Nêu cảm nhận của em về buổi gặt lúa đó,Nó đã để lại cho em những cảm giác như thế nào?Vui vẻ hay là mệt mỏi ủ rũ..................
VD:Ngắm nhìn quê hương mình,Em vô cùng tự hào khi mình đã được sinh ra trên một mảnh đất thân thương trong lành và thiên nhiên trong lành như thế này.................
Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai này lớn lên có thể xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển hơn.............
_CHÚC BẠN HỌC TỐT_