Đình làng Nhân Huệ là một ngôi đền nổi tiếng tại làng Nhân Huệ, xã Đông Sơn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đình được xây dựng vào thế kỷ thứ 17, dưới triều Nguyễn. Nơi đây có thời xưa là một thôn quê yên bình, cư dân ở đây thờ Nhị vị thượng đẳng: Thiên hoàng, vị thần được tôn thờ là người đứng đầu giới thiên đình, và Tả hoàng, vị thần được tôn thờ là người đứng đầu giới địa phủ.
Có rất nhiều câu chuyện về việc tại sao đình làng Nhân Huệ lại thờ Nhị vị thượng đẳng. Một trong những lý giải được truyền miệng rất nhiều là vì Nhị vị thượng đẳng tượng trưng cho cả hai yếu tố quan trọng trong đời sống: trời và đất. Thiên hoàng đại diện cho quyền uy và sự thượng đẳng của trời, còn Tả hoàng đại diện cho sự bình yên và động lực của đất. Tôn thờ cả hai vị thần này đồng nghĩa với việc tôn trọng quan niệm cân bằng và hòa hợp giữa các yếu tố trên trái đất.
Ngoài ra, đình làng Nhân Huệ còn có một câu chuyện thú vị liên quan đến vị thần Thiên hoàng. Theo truyền thuyết, vào khoảng năm 1650, một ngư dân đánh cá trên sông Tô Lịch đã tìm thấy một viên đá bí ẩn và mang về làng Nhân Huệ. Sau đó, những điều kỳ lạ xảy ra trong làng, mọi người liên tưởng đến việc viên đá này mang lại may mắn và sự bình an. Khi hỏi ý kiến của các thầy lang thì họ cho rằng đó là vật phẩm của Thiên hoàng, do đó đình làng Nhân Huệ đã quyết định xây đền và tôn thờ vị thần này.
Tóm lại, đình làng Nhân Huệ là một ngôi đền linh thiêng, tôn vinh cả hai yếu tố quan trọng trong đời sống: trời và đất. Thờ Nhị vị thượng đẳng không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là một phần trong văn hóa và truyền thống của người Việt Nam.