Buổi sớm ban mai, tôi đã có mặt tại trường học vì tôi phải trực lớp.
Ngôi trường rất tĩnh lặng, yên ắng vì lúc này chỉ có tôi cùng vài ba bạn đến trường. Bầu trời thanh bình, không khí trong lành và thoáng đãng. Tiếng chim ca líu lo trên những tán cây. Giọt nước long lanh đọng trên kẽ lá. Lá kêu xào xạc tung tăng với gió ngàn. Theo thời gian, mặt trời nhô lên, chiếu rọi muôn loài như đánh thức sự sống. Ánh nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường nhè nhẹ. Làn gió nô đùa trên vườn cây như làn sóng xanh lăn tăn trên biển lá, lần đầu tiên tôi được thấy quang cảnh tĩnh mịch của trường học thế này.
Chốc sau, có vài bạn đến trường. Sân trường như tiếp thêm tiếng nói. Chốc sau nữa, một dãy học sinh ào ào đến lớp. Sân trường trở nên náo nhiệt. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì nhảy dây, bạn thì đá cầu, bạn thì đuổi bắt,.v..v... Tiếng hò reo cổ vũ cho đám bạn chơi kéo co. Cả một bầu trời rộn rã.
Các thầy, cô giáo đã đến trường chuẩn bị bài giảng. Nắng rọi khắp nơi. Lá cờ bay phấp phới.
Tiếng trống "tùng, tùng, tùng" reo lên, đã vào lớp rồi. Tôi cùng các bạn vào học trong náo nức. Tôi sẽ nhớ mãi buổi sáng hôm nay.