1, Bà đừng buồn . Hè năm nay , cháu sẽ về quê để cùng trồng lại vườn cây cùng bà , để năm sau bà lại có vườn cây xanh tốt , ông bà ạ .
2, Ông cứ yên tâm , hết đợt dịch cúm gia cầm , bố mẹ và cháu sẽ lại mua 1 đàn gà và đàn vịt để ông nuôi . Nhất định đàn gà và đàn vịt do cháu và bố mẹ mua sẽ chóng lớn ông ạ !
3,Hà Nội , ngày 28 , tháng 4 ,năm 2020.
Ông bà kính mến !
Hôm nay , chị cháu về quê thăm ông bà ạ ,cháu viết mấy dòng này gửi thăm ông bà ạ .Dạo này ông bà có khỏe không ạ ? Cháu xem trên ti vi đài truyền hình người ta nói ở dưới quê mình có 1 đợt lũ vậy nhà cửa và cây cối của ông bà có bị làm sao không ạ ? Chị cháu làm ngành về nông nghiệp nên đã sắp xếp công việc để về quê khắc phục thiên tai đấy ạ !
Cháu mong mai mốt được về quê chơi với ông bà và ngắm vườn cây trái sum suê .Cuối thư cháu xin chúc ông bà mạnh khỏe và vui vẻ !
Cháu gái của ông bà
Nguyễn Huyền Châu