Em không đồng ý với ý kiến trên. Bởi một tình bạn đoàn kết trong nhóm không phải là sự bao che cho mọi người trong nhóm dù bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì đó là là việc lam"hại bạn". Chẳng lẽ việc bạn làm sai, chúng t phải bao che cho bạn, đó hoàn toàn là sai trái. Bên cạnh đó, tình bạn là thứ tình cảm sẻ chia, san sẻ những cảm xúc cho nhau, để rồi từ đó thấu hiểu, đoàn kết nhau chứ không phải là tình bạn không bqo giờ chống đối nhau. Vậy nên một tình bạn như thế không phải là một tình bạn đoàn kết
Không đồng ý vì đoàn kết với nhau mà không bao giờ chống người kia và luôn tán thành mặc dù người kia có quyết định sai thì đó không phải tình bạn thực sự mà chỉ là che giấu cho những lỗi lầm và sai trái của bạn mà thôi.