Năm tháng dần đầy lên "tình bạn"
Cùng đầy lên những kỉ niệm ấu thơ
Sau những buồn vui chúng ta phải chia xa
Bạn ơi ! Bao giờ ta gặp lại ?
______________________________________________
Yêu thương này khắc lên bàn tay
Đường chỉ tay nét hiện nét ẩn
Đường bạn hữu ở đâu, ai biết !
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên
__________________________________________
Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ trái tin ấm áp
Da xạm đi, bàn tay dần ráo khô
Giữ trên môi, trong trẻo nét cười xưa
__________________________________________
Để mai sau, lỡ gặp lại nhau
Sẽ nhận ra nụ cười năm ấy
Sẽ nghe lòng ấm mồng lửa cháy
Nhóm lên bằng những năm tháng bên nhau
HỌC TỐT NHA !
@Sâu
Thơ dở mong đừng chê "èn" "rì pót"