chúc bạn học tốt!
dáp án: KIỀU CÔNG TIỄN CHO NGƯỜI SANG CẦU CƯÚ.
Giair thích nữa nghe 15. Children love Let’s learn because they make ___________fun. A. education B. entertaining C. educate Câu 19 , 20 gạch dưới chữ th 19. Find the word which has different sound in the underlined part . A. although B. nothing C. healthy 20. Find the word which has different sound in the underlined part. A. then B. them C. thing
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Ve5BD là tia phân giác của ABC và D thuộc AC. Trên cạnh AC lấy E sao cho BE =AB A) cm tam giác BDA = tam giác BDE và DE vuông góc BC B) tia ED cắt tia Ba tại K. Cm tam giác ADK=tam giác EDC và KA=CE MN nhớ vẽ hình gt và kl nha Cơ MN nf
vẽ cung bảo bình nam chibi ko chép mạng
Quan sát hình 49 và kiến thức đã học, em hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ từ xích đạo đến cực? Giải thích tại sao khu vực gần xích đạo có nhiệt độ cao?
Câu 3. Số kẹo của Minh khi chia đều cho các bạn mỗi bạn 15 viên ,18 viên đều vừa đủ.Tính số kẹo của Minh ,biết số kẹo đó trong khoảng từ 90 đến 100. Câu 4 Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB vẽ điểm I nằm giữa A, B sao cho AI =4cm . a) Tính IB. b) So sánh AI và IB c) Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?Vì sao d) Trên tia đối của tia AI vẽ AH= 4cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng HI không ? Vì sao? Câu 5 Tìm số tự nhiên x sao cho
viết một đoạn văn diễn dịch từ 6 đến 8 câu phân tích hình ảnh người lính lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính
Help me😭😭🙏🙏🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭 Câu 1:(6đ) "Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Gìơ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con." Từ câu chuyện trên, anh( chị )hãy viết một bài luận có độ dài không quá 500 từ nói lên suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa "cho" và "nhận 'trong cuộc sống.
Làm giúp mình câu 2 nha. Hứa vote 5 sao và câu trả lời hay nhất
Mn giup em giai 8 cau nay vs a. Em cam on. Khoi can ghi loi giai ghi dap an ra la dc roi
Các bạn giúp mình với: 1)Qua đoạn trích “Trao duyên” em hiểu gì về nhân vật Thúy Kiều và tài năng nghệ thuật của Nguyễn Du? 2)Hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 dòng) phân tích hai câu thơ đầu của đoạn trích? 3)Theo em, Thúy Kiều có nên “trao duyên” không? Nếu em là Thúy Kiều, trong hoàn cảnh này, em có cách giải quyết tình huống nào tốt hơn chăng?
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến