Today was a rainy day, but Lan forgot to bring her umbrella, so she had no choice but to walk to school with rain. She hugged the books tightly for fear they would get wet. By the time she got to school, her clothes and books were soaked. Fortunately, there was a classmate who lent her the clothes and shoes that had been prepared at home because she was also afraid the clothes would get dirty, so she had to put them in her bag. However, the books and books were all wet. She could not see it anymore, nor did she know how to dry the book. She sat there sadly. Her boyfriend sitting next to see her so he set the table over to where she sat and showed her the book together. She was completely happy and very grateful to that classmate.
-------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày mưa nhưng Lan lại quên mang ô nên cô không còn cách nào khác phải đi bộ dầm mưa đến trường. Cô ôm chặt những quyển sách vào người vì sợ chúng bị ướt. Khi đến trường, quần áo và sách vở của cô đã bị ướt nhẹp. May thay có bạn cùng lớp cho cô mượn bộ quần áo và đôi giày đã được chuẩn bị ở nhà vì bạn ấy cũng sợ quần áo sẽ bị bẩn nên đã để sẵn vào cặp. Tuy vậy, sách vở đã bị ướt hết. Cô không thể xem nữa chữ cũng không biết làm cách nào để sách khô. Cô ngồi đấy buồn bã. Bạn trai ngồi bên cạnh thấy cô vậy nên đã kê bàn sang chỗ cô ngồi và cho cô xem sách chung. Cô vui vẻ hẳn lại và rất biết ơn bạn học đó.