(Chà lớp bạn thì chịu)
Trong lớp, có rất nhiều bạn chăm chỉ,học giỏi , thân thiện nhưng với em Lan là tấm gương tiêu biểu nhất lớp.Bạn có gia cảnh rất khó khăn .Chỉ mới tờ mờ sáng bạn đã dậy phụ mẹ nấu xôi nếp để kịp bán trong buổi chợ. Chiều khi đi học về, bạn còn phải tưới rau , cho gà ăn. Rồi ra chợ phụ mẹ dọn hàng về. Nhưng dù vất vả,bạn chưa lần nào để cô mắng vì không làm bài hay trốn học, thậm chí bạn còn đạt top 3 của lớp.Không những vậy, bạn rất thân thiện và giúp đỡ mọi người.Khi có bài khó, dù nhà nhiều việc, bạn vẫn rất cố gắng ở lại chỉ em cùng nhiều bạn học sinh yếu khác.Bạn cũng hay dắt cụ già qua đường và quyên góp giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.Bạn không phải anh hùng,không giàu có hay nổi tiếng nhưng trong tim em bạn là người tuyệt vời nhất,luôn là tấm gương cho e noi theo.