Bài làm
Cái chết của Lão Hạc chính là một cái chết đau đớn, dữ dội và vô cùng ám ảnh. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết này chính là do lão Hạc ăn bả chó. Vậy liệu nguyên nhân khiến Lão Hạc chết có đơn giản như vậy hay sâu xa hơn nữa? Đó chính là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Lão Hạc chết không đơn giản chỉ vì ăn bả chó mà còn do sự áy náy, hối hận khi bán cậu Vàng. Và cũng chính vì yêu thương con mà muốn lìa đời, giữ cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Còn do cái xã hội phong kiến thối nát đã đẩy những người nông dân hiền lành, chất phác như Lão Hạc vào con đường cùng, vào chính cái chết đau đớn. Đối với bản thân tôi, tôi thấy những việc làm của lão Hạc là không nên và tôi không đồng tình với việc lão tìm đến cái chết. Dẫu biết rằng cuộc sống cực khổ mà lão phải giải thoát bản thân nhưng đó chính là sự hèn nhát. Lúc đó , lão phải trở nên thật lạc quan và sống tốt quãng đời còn lại của mình. Và nghị lực, cam chịu, phản kháng,....để chống lại xã hội phong kiến thối nát và không công bằng.