Trong truyện ngắn tôi đi học nhân vật tôi cảm thấy chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn ngay trong buổi tụ trường đầu tiên với những trải nghiệm của mình trong tám năm học vừa qua cùng với những tháng năm học tập dưới mái trường Nguyễn Bình khiêm con đã thay đổi trưởng thành như thế nào hãy chia sẽ những điều ấy qua một đoạn văn khoảng từ 5-8 câu. Mon giúp em với ạ mai em kt r( không chép mạng ạ)
Tưởng tượng 20 năm sau, vào 1 ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. ngan gon va co su sang tao dung copy mang
Ai giúp vs ạ Chữ hơi bị khó cou mong mn thông cảm ha
Tìm x, y biết x/y =0,4 và x-y =48
Câu 5: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nst tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thấp, hoa đỏ f1 thì số cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?
Giúp mình bài 6,7,8 nhé. Mình đang cần gấp . Cảm ơn các bạn
Giúp mình nha mình cần gấp mọi ng nha
Kể lại toàn bộ câu chuyện "Lời ước dưới trăng" Mí anh chị giỏi kể chuyện thì.... Vô đây viết dùm em dzới được hok ạ Thank kiu~
Vẽ đậu mầm cho tui đi! Cute nha
giúp mình bài 1 với mình đang cần gấp
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến