Nhan đề: Ơn thầy cô.
THầy cô con người luôn âu yếm
Cho chúng em chúm chím nụ cười
Bao ngày bụi phấn rơi trên tóc
Vẫn không màn chỉ tận tình với em.
Cả đời trung nghĩa với nghề giáo
Đưa tri thức cho em ngẩn cao đầu
Để hôm nay, nhìn thầy cô tóc bạc
Hạt bụi phấn ngày nào vẫn còn thương.
Bao năm tháng cứ bay vụt qua mất
NHững kỉ niệm cũng dần mãi xa xôi
THầy cô là người em nhớ nhất
Dù đi xa vẫn mãi in bóng hình.
Công ơn thầy như sánh vai với núi
Công ơn cô sánh bạt cả biền sâu
THầy cô ơi sao bao ngày vất vả
Giờ chúng em cũng thành người có tài.
Công ơn này, một đời không quên hết
Những tháng năm cô thầy đắp yêu thương
TÌnh thầy cô em muôn đời ghi nhớ
Mãi trong lòng dù đi khắp muôn nơi!
@Như MUội Muội
@Olympia
Bé nos mạng ấy nha!
Hok tốt!