Đoạn trích trên của tác Nguyễn Tuân đã khắc họa thành công cảnh mặt trời mọc trên biển cô tô. Bằng ngòi bút tài ba tác giả sử dụng hình ảnh hay biện pháp so sánh "Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây bụi." và "Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông." Qua đó cho ta thấy được cảnh mặt trời mọc rất là đẹp đẽ, hiện lên trong tâm trí mỗi chúng ta một khung cảnh thiên nhiên đầy sức sống, một vẻ đẹp mê hồn , tuyệt vời biết nhường nào. Không chỉ có vậy, vẻ đẹp của cảnh mặt trời mọc trên biển cô tô cũng là một món quà vô cùng giá trị mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống của chúng ta. Qua đó , với tài năng nghệ thuật và sự quan sát vô cùng tinh tế , kĩ lưỡng , nhà văn đã cho mỗi chúng ta thấy được vẻ đẹp của cảnh mặt trời mọc nơi đây, đồng thời cũng giúp ta hiểu biết được một phần của biển Cô Tô vô cùng rộng lớn, đẹp đẽ.