Trong bài "Bàn luận về phép học" được trích trong bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung trình bày về mục đích của việc học. Học với hành luôn đi đôi với nhau và mối quan hệ giữa học và hành là vấn đề luôn được mọi người quan tâm trong nhiều thế kỷ qua.
Vậy "học" là gì? Học là hoạt động của trí óc để ta có thể tiếp thu kiến thức, những cái mới mẻ, những điều chưa biết. Và luyện tập những kĩ năng do người khác truyền tải lại cho chúng ta hoặc do chúng ta tự tìm tòi trên mạng. Nên ta có thể nói có rất nhiều cách để học.
Và như thế nào được gọi là "hành" ? Vâng "hành" là thực hành, là hành động ứng dụng những kiến thức đã được học trên trường, trong sách vở vào thực tế, đời sống hằng ngày.
Vậy "Học đi đôi với hành" có nghĩa là : vừa học lý thuyết ở trên trường, trong sách vở và cái đó được ví như một nguồn sáng để soi sáng cho việc hành. Học với hành là một quá trình thống nhất, luôn đi đôi với nhau, có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau.
Có thể nói "hành" chính là mục đích của việc học. Có tác dụng củng cố lý thuyết đã được học. Chẳng hạn như là : một người tuy học rất giỏi, lý thuyết luôn luôn nắm vững. Nhưng nếu không thực hành thì những kiến thức đó sẽ không phục vụ, giúp ích cho chúng ta trong đời sống hằng ngày. Và vào một khoảng thời gian nào đó những kiến thức này sẽ trôi đi. Có học thì mới có hành nếu như học mà không hành thì cũng vô ích và ngược lại nếu như hành mà không học thì cũng không trôi chảy. Nếu chúng ta không học thì sẽ bị lạc hậu và không đuổi kị các nước khác.
Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì trong quá trình học phải biết sáng tạo, động não tư duy...Học từ dưới lên cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Hãy học làm sao một cách có hiệu quả và luôn đi đôi với hành.
Qua việc phân tích trên cho ta thấy. Học với hành xem như một nguyên lý, phương châm, phương pháp quan trọng và hết sức cần thiết. Hãy học bằng nỗ lực của bản thân mình cộng với niềm đam mê thì nhất định mình sẽ về đến đích.
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!