$ * $Nếu mình bị báo vi phạm < 3.
$ * $Người kiểm duyệt hãy kiểm tra thật kĩ giùm cho trước khi xóa với lý do nào đó!
$ * $Bài không copy trên tất cả các trang mạng hay sách tham khảo nhé!
$ * $ Bài làm :
Cô mèo nhà em tên Lavie thuộc giống mèo tam thể. Thời gian qua đi nhanh vô kể, giờ Lavie đã trưởng thành rồi. Cô ấy mũm mĩm, nặng khoảng 5 kg. Nhìn từ xa, Lavie như một cục bông di động, khoác lên mình một bộ lông phối hợp ba màu sắc hài hòa : vàng, trắng, đen trộn lẫn. Do hay liếm láp bộ lông của mình nên bộ lông ấy vô cùng mượt mà như tấm thảm mềm mịn. Cái đầu tròn xoe, nhỏ tựa quả bóng ten - nít. Cặp tai xinh xinh luôn đưa đi đưa lại, nghiêng sang phải, sang trái cứ động đậy hoài. Đôi mắt long lanh như những giọt sương, màu xanh hệt đại dương mênh mông. Trong màn đêm, mắt Lavie tỏa sáng như ánh hào quang giúp nhìn đường rõ hơn. Chiếc mũi ươn ướt, rất thính nhạy. Ẩn náu trong môi luôn chúm chím của cô là hàm răng trắng sắc nhọn và chiếc lưỡi ran rát bé nhỏ, ria mép Lavie như sợi cước đung đưa suốt. Mỗi khi rảnh, ôm cô vào lòng, Lavie nhõng nhẽo ngoe nguẩy cái đuôi uốn cong đáng yêu vô cùng, cọ cọ ria cô vào chân em. Màn đêm buông xuống, Lavie luôn lên giường cùng em. Đôi lúc, khi trong giấc mộng, em và Lavie còn chơi đùa trên bãi biển, cô cứ kêu "meo meo" rối rít, nghịch cát vui lắm. Gia đình em coi cô như thành viên trong gia đình vậy, yêu quý Lavie cực.
$ + $ Lưu ý :
- Suy nghĩ của mình năm lớp 4, được qua sửa rồi nhé ! Mình nghĩ không hay lắm đâu !
- Nếu có bất cập gì liên quan đến bài này, vui lòng đừng vote 1, 2 sao hay báo vi phạm mà hãy góp ý để câu trả lời được hoàn thiện, ai cũng có lỗi sai mà.