Không phải cơn mưa nào cũng bắt đầu bằng loạt mây mưa xám xịt u ám.
Trên thành phố nói tôi đang sống, những cơn mưa đều rất đẹp. Chúng đẹp đến mức khiến tôi như chìm trong giấc mộng.
Ở cái nơi mà tôi sống, một cơn mưa bắt đầu thường ít khi có dấu hiệu. Có thể là mưa đột ngột vào lúc nào đó khi bầu trời vẫn đang phủ sắc vàng của mặt trời, hoặc trong khi mọi người bận rộn công việc đến mức chẳng thể quan tâm nổi thời tiết bên ngoài như thế nào thì một cơn mưa kéo tới, giống như để cổ vũ cho tinh thần của mọi người.
Tôi chẳng thể biết khi nào thì có mưa. Theo những trang sách nói thì khi những đám mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi bụi mù thì đó là điềm báo một cơn mưa sắp đến. Nhưng tôi thì không thấy thế.
Đối với nhiều người, mưa là một phiền phức nhưng đối với tôi thì đó là một điều tuyệt vời.
Khi vừa tan học, bỗng một giọt nước từ trên trời rơi xuống, rồi tiếp đến là vô vàn giọt nước khác nối tiếp nhau chạm mặt đất mà chẳng hề báo trước. Khi các học sinh đang than thở rằng thật xui xẻo thì có lẽ chỉ một mình tôi để ý: Giữa bầu trời vừa nắng vừa mưa đó, một cầu vồng đã xuất hiện.
Nhà tôi gần trường, nên tôi thường đi bộ về nhà. Các bạn tôi nói rằng tôi khá khổ sở nhưng tôi cảm thấy đó là hạnh phúc.
Bước chân trên hàng gạch vỉa hè, nghe tiếng mưa lạo xạo rơi trên mặt đường, tôi cảm thấy rất vui tai. Cây cối xung quanh hai bên đường theo bước chân của tôi mà cứ lùi dần về phía sau, nhưng rõ ràng chúng đang vui vẻ tắm mình dưới làn nước mát lạnh mà trời ban tặng. Khá khó để nhìn thấy một chú chim hay một con bướm nào đó bay qua, có lẽ chúng đã ẩn nấp ở đâu đó để tránh sức nặng của nước đè xuống. Hai bên vỉa hè, những bụi cây mọc dại ở những bờ tường và mấy bông hoa ngũ sắc hay cúc dại đều liên tục có những giọt nước đọng lại rồi trôi xuống, trơn tuột. Phía sau những bờ tường là các nhà riêng. Tôi đặc biệt thích nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Nếu một ngày nào đó bạn khó ngủ, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà chính là cách nhanh nhất để đưa bạn vào những giấc mơ đẹp.
Thị giác và thính giác thì chẳng thể nào miêu tả hết vẻ đẹp của cơn mưa, mà còn có khứu giác nữa. Ai ai cũng có thể ngửi thấy mùi "mưa". Đó là mùi của đất sét ẩm bốc lên. Khi mùi hương này xông vào mũi, tôi cảm thấy vô cùng yên bình và thư thả. Nếu bạn chưa từng ngửi thấy "mùi mưa", tôi nghĩ rằng bạn đã có một thiếu sót lớn đấy!
Trên đường, những người đi xe máy đều chui người vào chiếc áo mưa to lớn để ngăn dòng nước mát bắn vào người. Khi trời mưa, ai cũng cố phi xe nhanh hơn để về nhà sớm. Và nếu như không phải vừa tan học xong thì tôi chắc chắn rằng đường bây giờ khá vắng vẻ. Tôi có thể nhìn thấy một số đứa bạn cùng lớp chui người trong chiếc áo mưa trong suốt vẫy tay chào tôi sau lưng của bố. Bây giờ trên đường tràn ngập đủ loại màu sắc của áo mưa và ô. Nếu nhìn từ trên cao thì sẽ giống như hàng ngàn con kiến sắc màu đang di chuyển vậy. Trong đó cũng có khá nhiều ô tô chạy qua, mọi người đều vội vã và nhanh chóng, khác hẳn với đứa đang thò tay ra khỏi ô để cảm nhận sự mát lạnh của nước mưa như tôi.
Phía xa xa ngoài kia, những người bán bánh mì, bánh khoái, cháo đậu xanh,..... vẫn cố gắng rao hàng bằng chiếc loa dưới trời mưa. Có những người thì đã đóng thùng cẩn thận và tắt loa, nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng tiếng rao bánh mì. Lạ thật! Trên những cột điện, tiếng loa từ đài phát thanh oang oang, tiếng nhạc quen thuộc khi một bản tin chuẩn bị bắt đầu vẫn phát lên như thường, tạo nên một chút sôi động trong cơn mưa.
Trời vẫn sáng, cầu vồng vẫn còn ở đó. Tôi chỉ nhìn thấy vài ba đám mây hơi xám một chút trôi bồng bềnh trên trời. Chẳng có dấu hiệu u ám như những tác phẩm tôi đã đọc trong sách.
Cơn mưa kéo dài đến tận lúc tôi bước về nhà được khá lâu rồi mới dừng lại. Bầu trời sau cơn mưa không có màu vàng nhạt của ánh nắng, mà là một màu xanh tươi sáng đẹp đẽ đầy sức sống. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh, tôi thả hồn vào trong đó. Trên những mái nhà vẫn còn đọng lại rất nhiều nước, có những giọt nước chảy tí tách từ trên xuống. Vài chú chim đã quay về sân chơi của mình - bầu trời. Vết tích còn sót lại nổi bật nhất sau cơn mưa chính là những lá cây rải đầy trên mặt đất, ướt nhẹp, nhưng tạo thành một bức tranh khá yên bình đẹp đẽ.
Đối với tôi, mưa chính là đẹp đẽ như thế đấy!