Gia đình em có 4 người gồm: Bố, mẹ, em trai và em. Mọi thành viên trong gia đình em luôn rất đoan kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Và để gia đình em có được hạnh phúc như thế thì không thể thiếu nhưng buổi tối sum họp già đình.
Mỗi buổi tối đến, khi màn sương bắt đầu phủ lên một màu trắng kì ảo, nhưng ngôi sap lai sáng lấp lánh trên nền trời tối thẳm. Bố em đi làm về, cả nhà em lại bắt đầu một buổi sinh hoạt. Lúc đấy mẹ với em ở dưới bếp chuẩn bị cơm nước, bố em thì đọc báo, còn em trai em thì chơi trên nhà. Mẹ thường nấu nhưng món mà cả nhà em thích như: thịt kho tàu, cá hấp bia,... Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, em gọi bố với em trai xuống ăn cơm. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, mọi người chia sẽ với nhau về những chuyện vui, buồn mà mọi người gặp hôm nay, Em với em trai thì kể về buổi đi học hôm nay, còn bố thì nói về chuyện công việc hay chuyện vui, còn mẹ em thì nói nhiều chuyện lắm. Khi bên trong căn nhà nhỏ đầm ấm đầy ắp tiensg cười với ánh sáng nhỏ bé len lỏi ra ngoài thì ben ngoài bầu trời vẫn sáng lấp lánh những vì sao bao la. Bữa cơm tuy chỉ đạm bạc nhưng trong nhà chả ai bàn tán hay chê bai gì cả vì mọi người đều rất yêu thương nhau. Sau khi ăn xong, mẹ em rửa bát, bố lên nhà xem tv, còn em với em trai thì đi học bài. Bữa cơm tuy chỉ diễn ra một lúc nhưng nó là cả một kỉ niệm trong thời học sinh của em.
Em rất yêu quý gia đình của em. Em mong gia đình em sẽ mãi mãi hòa thuận, yêu thương, vui vẻ bên nhau.