Chị Dậu là một người yêu thương chồng con tha thiết, đảm đang, hiền dịu nhưng có sức sống và tinh thần mạnh mẽ. Sau khi anh Dậu bị bắt và trói ở ngoài đình làng, bị bọn người nhà Hào Lí khiếng về thì chị đi nấu cháo quạt cho nguội cháo, đi nhẹ nhàng và cho chồng anh, xem chồng có ăn ngon miệng hay không? Qua đó, thể hiện chị Dậu là một người vợ đảm đang, dịu dàng, tận tụy chăm sóc chồng hết mực. Anh Dậu vừa được cứu về thì còn không biết biết sống chết ra sao và chưa kịp bưng bát cháo chị Dậu nấu lên húp thì bọn cường hào lại tìm đến nhà lôi ra đánh đập. Thương người chồng ốm yếu, chị đã quỳ xuống van xin cai lệ. Tuy thế nhưng tiếng kêu van của chị không làm cho đám cường hào có một chút động lòng, chúng cứ thế xông vào trói anh Dậu. Bị dồn vào thế bí, không còn con đường nào khác, chị đã đánh trả lại bọn chúng để bảo vệ anh Dậu đau yếu không còn chút sức kháng cự. Hành động ấy đã chứng tỏ tình yêu thương của chị đối với chồng bất chấp cả cường quyền bạo ngược
Tuy chị Dậu là một người phụ nữ hiền dịu nhưng khi ai đã bắt nạt người thân của chị không thương tiếc thì chị Dậu đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Chị là người phụ nữ tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam trước Cách mạng. Sức mạnh của chị cũng là sức mạnh của người lao động. Tuy vốn hiền lành, nhẫn nhục nhưng khi bị áp bức nặng nề thì người lao động, sẵn sàng vùng lên đấu tranh.
Chúc bạn học tốt